THÁNG NĂM DÂNG TIẾNG HOA LÒNG

01/05/2020

THÁNG NĂM ĐÂNG TIẾNG HOA LÒNG

 

 

 

Tháng Năm dâng tiến hoa lòng,
Dâng lên Trinh Nữ bông hồng thắm tươi.
Đời người Tín hữu vui cười,
Nhìn lên Mẹ thánh vẹn mười niềm tin.

 

 

Mẹ ơi! con đã dại khờ,
Ánh đèn tội lỗi mập mờ huyền mơ.
Con đã qụy ngã bơ phờ,
Tuổi xuân đã sống ơ hờ bơ vơ.

 

 

Tiếng lòng phát nhẹ hồn thơ,
Ân tình RỬA TỘI, Cha mơ con về.
Yếu dần hơi thở cơn mê,
Mẹ hiền hiện đến vỗ về con yêu.

 

 

Nhớ về Con Mẹ GIÊ-SU,
Cô đơn chiếc bóng thanh u đợi chờ.
Đèn pha bến đỗ cậy nhờ,
Đến nơi Nhà Tạm, duyên tơ kết tình.

 

 

Cho ta say đắm chung tình,
Ngôi nhà tình ái thấm tình yêu thương.
Đó là giây phút vấn vương,
Con ôm ghì Chúa ngát hương tình nồng.

 

 

Mẹ vui đón nhận bông hồng,
Yêu say tình mến, Mẹ bồng con qua,
Sóng đời mộng thắm ngân nga,
Tình con dâng Mẹ thiết tha nguyện cầu.

 

 

Hoa thiêng chuỗi hạt khẩn cầu,
Tay con, Mẹ nắm qua cầu trần gian.
Lòng con mến Mẹ tháng năm,
Ăn năn,cầu nguyện,dâng tràng MÂN CÔI.

 

 

Nam Giao