THĂNG THIÊN GHI DẤU HỒNG ÂN

24/05/2020
THĂNG THIÊN GHI DẤU HỒNG ÂN

 

 

 

Thăng Thiên ghi dấu hồng ân,
Đoàn con cái Chúa an tâm sống lành.
Con nay quyết sống trung thành,
Hiệp cùng Giáo Hội song hành hoan ca.

 

Tình yêu Thiên Chúa bao la,
Tay cầm cờ hiệu trường ca tình Ngài.
Đường trường dù lắm chông gai,
Con thuyền Giáo Hội diễn đài tình yêu.

 

Hãy vui lên, hãy mở rộng trái tim cho Đức Kitô, hãy ôm lấy Chúa trường ca cuộc đời, mai ngày từ giã gian trần, Giêsu anh Cả đón chờ nơi của khải hoản môn Nước trời.

Chúa về trời giữa tiếng hoan ca.”Người lên trời ngay giữa các ông, và có đám mây rước Người lên, khuất mắt các ông, và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phiá Người đi, thì kìa, có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói: “Hởi những người Galilê, sao còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời”(Cvtđ 1,9)

 

Trên đời chỉ có Giê-su,
Sử ghi đậm nét thiên thu vẫn còn.
Sống sao đừng để hao mòn,
Thánh Kinh Lời Chúa bảo tồn hồn tôi.

 

Ngày Đức Giêsu Kitô trở về trời sau khi đã hy sinh chết vì yêu trên thập giá, bảo chứng tình yêu cho nhân loại nhìn thấy phận người cao quý, sống lời Ngài dạy, bảo chứng bình an tâm hồn, mai ngày ta thác vinh quy về trời.

Theo Đức Giêsu Kitô là đi theo con đường Ngài đã chỉ dạy, gương mẩu đời sống của Ngài để rồi nhận lảnh một sứ mạng làm nhân chứng Nước trời theo ơn gọi của mọi thứ bậc…

Từ lâu không đọc Thánh kinh, bỏ bê Lời Chúa trôi theo tháng ngày. Con nay chí quyết học bài, Thánh Thần Chúa đến khai nguồn thánh ân.

“Người lên trời, ngự bên hữu Thiên Chúa”.

Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc, thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh”.

Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Đó là lời Chúa. Mc 16, 15-20

 

Đường trường có lắm gian nan,
Phù hoa danh vọng trần gian gọi mời.
La to hét lớn yêu đời,
Bạn tình bầu rượu, ta thời đam mê.

 

Xa rời tình Chúa lê thê,
Còn giờ đâu nữa mà mê Lời Thầy.
Đời con đã ngã vũng lầy,
Thương cho thân phận bèo mây dại khờ.

 

Đời ta đâu sống lâu dài, Thế mà ta đã miệt mài phù vân. Lạc đường giữa chốn đa gian, Rẽ vào ngã hẻm, quỷ đang gọi mời.

 

Con ơi! tay Mẹ mong chờ,
Đừng đi lạc nữa bơ vơ lối về.
Thánh kinh Lời Chúa vỗ về,
Thâm sâu tình mến, chỉnh tề sống ngoan.

 

1)       Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa;
xin dạy bảo con về lối bước của Ngài.
Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con,
vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con.

2)       Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài,
lòng thương xót tự muôn đời vẫn có.
Xin hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài,
vì lòng nhân hậu của Ngài, thân lạy Chúa.

3)Chúa nhân hậu và công minh,
vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân hay đường lối.
Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh,

dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài.(Tv 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9)

 

Hôm nay tiếng Chúa gọi mời,
Tỉnh đi kẻo phải xa rời nghĩa Cha.
Hồn thiêng gía máu Con Cha,
Hồng ân Hòa giải tìm ra đường về.

 

Đời ta có Chúa vỗ về,
Ân tình Rửa tội quyết thề trung kiên.
Tình yêu Thiên Chúa nhãn tiền,
Giê-su Nhà tạm luôn hiền chờ mong.

 

Nhìn lên trời thẳm chạnh lòng,
Quyết tâm rũ hết đèo bòng rong rêu.
Ôm ghì mến Chúa Giê-su.
Hiệp dâng Thánh lễ chỉnh tu cuộc đời.

 

Vầng trăng trong sáng tuyệt vời,
Đưa con vào mộng dâng lời tạ ơn.
Tình yêu của Chúa keo sơn,
Âm thầm rong duổi đời con tháng ngày.

 

Nhiệm mầu Thánh thể ngất ngây,
Quyết tâm ôm Chúa, thân nầy không buông.
Thế gian có diễn lắm tuồng,
Không còn khờ dại mà buông Lời Thầy.

 

Nam Giao