THÁNH PHÊRÔ -THÁNH PHAOLÔ
Giáo Hội thánh thiện Tông truyền,
Chúa Giêsu đã lập như kiền ba chân.
Phê-rô tiên khởi Giáo Hoàng,
Chính là tảng đá kiên cường dựng xây.
Cầm đầu Hội thánh chốn nầy,
Quỷ vương quấy phá không tầy được đâu.
Hiên ngang can đảm làm đầu,
Yếu hèn đau xót vẫn hầu không vơi.
Siêng năng cầu nguyện nên lời,
Thầy trao chìa khóa Nước Trời cho anh.
Chúa Cha nhìn xuống chúc lành,
Ngôi Ba Thiên Chúa liền cành thông ban.
Hào quang Thiên quốc thấm hồn,
Vinh danh Thiên Chúa càn khôn cửu trùng.
Một lòng tin Chúa sắt son,
Khắp nơi rạng rỡ danh Con Chúa trời
Giáo hoàng thánh chủ dâng lời,
Thánh Thần gìn giữ đẹp đời Ki-tô
Thánh Phê-rô,Thánh Phao-Lô,
Đồng thời với Chúa Ki-tô rỏ ràng.
Chúng con tại thế đi cùng,
Nhìn lên hai thánh anh hùng noi theo.
Sống đời con Chúa như neo,
Hờn oan đau xót cheo leo không sờn.
Người Ki-tô hữu hân hoan,
Thâm sâu Lời Chúa thực hành sống ngoan.
Ngày ngày dâng lễ hân hoan,
Đón nhận mình Chúa sống đời đẹp xinh.
Chúng con tha thiết cầu xin.
Ban muôn ơn phúc Giáo Hoàng Phanxicô.
Đời Ngài như ánh bình minh,
Vườn Nho Giáo Hội Niềm Tin tuyệt vời.
Nam Giao

ÁO CHOÀNG CỦA MẸ MÀU XANH TUYỆT VỜI – MOTHER’S GREAT BLUE ROBE
TRINH NỮ VƯƠNG – VIRGIN QUEEN
LỄ Giồ Ba Năm Linh Mục EMMANUEL – Third Anniversary of Emmanuel’s Priesthood
LINH MỤC HUYỀN NHIỆM – MYSTICAL PRIEST
Lạy Chúa, Xin Dẫn Chúng Con – Lord, guide us
LẠY CHÚA, NGÀY LẠI NGÀY CON XIN CHÚC TỤNG CHÚA – O LORD, DAY AFTER DAY I PRAISE YOU