Thầy Ban Cho Các Con Điều Răn Mới

18/05/2021

 “Thầy Ban Cho Các Con Điều Răn Mới,
 Là Các Con Hãy Yêu Thương Nhau”
.Gn 13:34

 

 

 

Con tim tiếng nói yêu thương,
Thực hành Lời Chúa thơm hương cuộc đời.
Tình yêu tiếng nói không lời,
Yêu bằng ánh mắt nhìn người ta yêu.

 

“ Đâu có tình yêu thương ở đó có Đức Chúa Trời,

Đâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui.”

 

Cuộc đời của Chúa Giê-su,
Dạy ta bài học chân tu cuộc đời.
Thầy ban cho điều răn mới,
Yêu thương nhân ái nên lời ngợi ca.

 

Đó là dấu chỉ tình Cha,
Nhìn vào sẽ thấy bao la tình Trời.
Tình yêu của Chúa cao vời,
Con xin lãnh nhận dâng lời tạ ơn.

 

Chúa đã dựng nên chúng ta theo hình ảnh Chúa. Chúa cho mỗi người chúng ta nén bạc yêu thương,

mỗi người tự sinh hoa kết quả, mai ngày kết thúc đời tạm đem về trình lại với Ngài

để được lảnh phần thưởng xứng đáng mà chúng ta là người quảng lý cho Ngài.

 

Gương Thầy Chí Thánh hào quang,
Vâng Lời Thầy dạy an khang sống lành.
Con xin sống thật trung thành,
Chuyên chăm say mến thực hành yêu thương.

 

Chúng ta được sinh ra làm người, được dưỡng nuôi trong tình yêu thương của Chúa, của gia đình và đồng loại.

 Mỗi người đều có trách nhiệm chung, được mời gọi chia sẻ và cùng nhau xây dựng cuộc sống gia đình xã hội tốt đẹp,

được làm công dân Nước Trời ở trong vườn nho Giáo Hội mà Chúa Giêsu đã lập hơn hai ngàn năm qua với nguồn ơn thánh tràn đầy ơn thiêng.

 

Yêu thương là tiếng gọi mời,
Giê-su chỉ lối nên lời bảo khuyên.
Nhìn lên Thánh Giá Thầy yêu,
Suy đi nghĩ lại triền miên thấm buồn.

 

Con người hơn thú có hồn,
Biết thương biết nhớ vui buồn sớt chia.
Vâng lời Thầy dạy xa lìa,
Bao nhiêu vật cản trên đường yêu thương.

 

Hãy đọc và hãy gẫm suy Lời Chúa nói với chúng ta hôm nay.

“Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi.

 Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau.

Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau.

Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là  các con yêu thương nhau”. Đó là lời Chúa.

 

Đừng chần chờ nữa vì trời tối buông mau:

Nhờ Chúa Giêsu mà ta hiểu rõ Thiên Chúa. Một Thiên Chúa gần gũi, dễ thương, đáng yêu.

 Và từ cuộc sống đời này, ta nhận ra cuộc sống đời sau.

Từ những con người cụ thể. Đức Mẹ thánh cả Giuse, các thánh nam nử, những ngưới đã đi trước chúng ta,

 nhìn vào dấu chỉ thời đại mà nhận ra Thiên Chúa đang hoạt động trong vũ trụ và nơi mỗi con người.

 

Đời con theo Chúa Giê-su,
Quỷ vương thả khói mịt mù quanh con.
Quyết tâm dâng Chúa lòng son,
Thánh Thần ấp ủ tim con van nài.

 

Mắt con theo ánh đèn chầu,
Giê-su Nhà Tạm hải đăng dẫn đường.
Cuộc đời nay đã lên hương,
Vâng lời Thầy dạy yêu thương chân thành.

 

Từ trong gia thế thực hành,
Thắm tươi tình Chúa trung thành vang xa.
Vợ chồng con cái hòa ca,
Ra ngoài xã hội, tụng ca danh Ngài.

 

 Nay xin đáp trả sống trong tình yêu của Thầy. Yêu thương tha nhân cho hết tình, cho thành tâm.

 

Nam Giao