THẦY LÀ CÂY NHO CÁC CON LÀ CÀNH NHO

02/07/2022
THẦY LÀ CÂY NHO CÁC CON LÀ CÀNH NHO
“RƯỢU MỚI THÌ BẦU CŨNG PHẢI MỚI” (Mc 2:22)

 

 

 

Rượi tình hãy uống cho say.
Chỉ duy có Chúa Giê-su tình nống.
Tình yêu của Chúa mênh mông,
Chiên tơ phó thác Chúa bồng lên vai.

 

Đời ta đã nhận bài sai,
Làm con Thiên Chúa hình hài đẹp xinh.
Qủy vương vướng víu quanh mình,
Bến mê trần thế, cầu vinh hiễm nghèo.

 

Đời người thân phận bọt bèo,
Nay còn mai mất trôi theo tháng ngày.
Chiều tà bóng xế mây bay,
Vai mang Thập tự mê say tình Ngài.

 

Cuộc sống hôm nay đang đặt ra cho người kitô hữu rất nhiều chọn lựa.

Dưới ánh sáng Lời Chúa, chúng ta bắt gặp được câu trả lời thỏa đáng cho những chọn lựa ấy.

 

Lắng nghe Lời Chúa tại tâm,
Thầy yêu con mãi âm thầm đợi trông.
Rượu tình sắm sẳn chờ mong,
Thời gian báu vật tinh ròng Cha ban.

 

Lạy Chúa, những khoảnh khắc trong đời sống có thể là cơ hội cho chúng con nên thánh hay thành tội nhân,

Chúa muốn chúng con thánh hoá môi trường sống của chúng con, Chúa muốn chúng con phải mặc cho tâm hồn bầu da mới của Tin mừng cứu độ, để đón nhận rượu mới Máu Thánh Chúa mỗi ngày.

 

Giòng đời qủa thật lầm than,
Đừng mê đắm nữa đâm ra bỏ Thầy.
Cô đơn Nhà Tạm như vầy,
Chờ con từng phút từng giây mỏi mòn.

 

Đời ta quả thật trớ trêu,
Ngã vào tình quỷ rong rêu đầy mình.
Tự do đi lạc chung tình,
Reo hò inh ỏi diệt tình Giê-su.

 

Hôm nay Lời Chúa gọi mời, trở về cho sớm nối câu ân tình…

Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm.Mc 2:22

Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới!

 

Đồi Sọ Chúa trồng cây si,
Trao ban sứ điệp thực thi tình Ngài.
Ngày ngày dâng lễ van nài,
Giê-su chờ đợi ca bài tâm thơ.

 

Nhiệm tích Thánh Thể suối mơ,
Thầy cần con đến giăng tơ mối tình.
Phút giây Chúa đến tâm tình,
Dù vài ba phút phỉ tình tỉ tê.

 

Con tim bé nhỏ trở về,
Xa lìa vũng tối đam mê qua rồi
Tay Thầy nắm chặt không rời,
Vuông tròn bổn phận con Trời phúc vinh.

 

“Thịt máu Ngài ngày đêm con ấp ủ. Lời Ngài dẫn đưa trên đời”

Từ khi lãnh nhận hồng ân phép Rửa tội, chúng ta đã trở thành tạo vật mới, bầu da mới để được đón nhận rượu nồng tình Chúa trao ban,

Viết đến đây tôi cảm nhận Bí tích Hòa giải qúa tuyệt vời; con người yếu đuối, làm sao giữ được bầu rượu mới hoài…Nếu yếu đuối, hãy can đảm làm hòa với Chúa và với tha nhân ngay, đổi lấy bầu da mới, đựng rượu tình yêu Chúa, hương thơm tình Chúa hòa trong tình người.

Đời người Kitô hữu là phải đổi mới mỗi ngày, để tình yêu Chúa lớn dần theo năm tháng đời chúng ta…

 

Mối tình con dệt lời thơ,
Yêu say đắm đuối Ngôi Lời thiết tha.
Tình Ngài biển rộng bao la,
Reo vào thâm thức con ca thành lời.

 

Lời kinh nước mắt van nài,
Gĩa từ dĩ vãng miệt mài thói hư.
Mối tình của Chúa Giê-su,
Hữu tình Nhà tạm đèn mờ đợi trông.

 

Một khi đã trở nên thiết nghĩa với Chúa Giêsu thì cảm nhận được niềm vui. Có Chúa Giêsu ở với. Được Chúa Giêsu là được kho tàng vô giá.

 

Mỗi ngày dâng lễ mà say,
Mối tình thiêng thánh con nay thấm tình.
Xin cho con biết chung tình,
Dọn lòng đón Chúa trung trinh lòng thành.
Chúa ơi! gìn giữ hồn con,
Luôn bên lòng Chúa hưởng nguồn an vui,
Linh thiêng giây phút ân tình,
Rượu nồng Máu Chúa đựng bình trắng tinh.

 

Không đi rước Chúa vô tình, tâm hồn chai đá, “TIM THẦY NÁT TAN “.

“Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm”.

 

Ai ơi! nên phải nghĩ xa,
Thời giờ hồng phúc vẫn còn theo ta…
Rượu nồng hãy uống cho say,
Qùy bên cung Thánh phút giây nhiệm mầu.
Nài xin tha thiết khẩn cầu,
Tình con dâng Chúa thâm sâu tình nống.

 

 

Nam Giao