TIỀN KHÔNG LÀ TẤT CẢ

05/06/2020
TIỀN KHÔNG LÀ TẤT CẢ

 

 

 

Đời người sống ở trần gian
Khác xa loài thú, vươn cao hướng Trời.
Thế trần của cải đầy vơi
Để ta ban phát nở tươi tình người.

 

Chúa ban cho ta tự do để quyết định đời sống của chúng ta. Tình thương của Chúa kiên nhẫn đợi chờ, đại lượng yêu thương, chỉ muốn thuyết phục ta; bằng mọi giá, Ngài sai phái Thánh Thần thúc giục và hướng dẫn để ta tự ý thuận theo Ngài.

 

Tiếng gầm ma quỷ liên hồi,
Ăn ngon mặc đẹp để rồi ngẩn ngơ.
Cuộc đời tưởng đẹp như mơ,
Một cơn gió thoảng, hồn thơ rã rời.

 

Giờ nầy, mới thấy đơn côi,
Nhiều tiền lắm của, ôi thôi bạn bè!
Đến khi đau yếu mỏi mê,
Nắm tà áo cũ, vân vê tủi buồn.

 

Có tiền mua tiên cũng được; mua trong giấc mộng hảo huyền; vui trong chốc lát nỗi buồn thấm xương.

 

Lặng im xếp lại cuộc đời,
Trần gian cảnh đẹp tuyệt vời đêm thanh.
Đời người cuộc sống mong manh,
Như loài hoa dại chóng nhanh héo tàn.

 

Sống giữa một xã hội chạy theo vật chất của ngày hôm nay. Tiền tiền! Nghe câu nói mà chua chát cõi lòng: Tiền là tiên, là phật, là sức bật của con người…

 

Thời giờ quý quá, ai ơi!
Cho ta suy gẫm ngày đời chóng qua.
Dụ ngôn Lời Chúa thấm mà,
Con xin ghi nhớ, khôn ra, kẻo khờ.

 

 

Phúc âm theo Thánh Luca ( 12:16-21)

Chúa Giêsu nói với họ dụ ngôn này: “Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: “Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu! Rồi ông ta tự bảo: “Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã! Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.” Đó là Lời Chúa

Dụ ngôn lời Chúa thấm hồn con thơ, dùng tiền của mà mua lấy bạn hữu mai sau.Ai ơi! Chớ có ngủ mê, tiền thời làm tớ thôi mà, ta sai nó đến những nơi ta cần. Trời cho ta có nhiều tiền, để mua bạn hữu Thiên đàng mai sau. Đến giờ lìa bỏ gian trần, Giêsu Anh Cả đợi chờ. Thiên đàng mở rộng đón chào. Giêsu cất tiếng gọi mời: hãy vào thừa hưởng vinh phúc…

 

Nhìn bao nghịch cảnh trên đời,
Người nghèo đói khổ tả tơi quá nhiều.
Lắng lòng suy niệm lắm điều,
Đồng tiền bát gạo, sống điều yêu thương.

 

Không còn tích lũy vấn vương,
Hồn ta thanh thản được vươn tới trời.
Lời cầu lên Chúa nhận lời,
Bình an vui sống con trời chứng nhân.

 

Lạy Chúa, con xin khắc ghi Lời Chúa thực hành yêu thương, mai ngày lìa cõi đời nầy

Lời Thầy Chí Thánh Giêsu dịu dàng bảo con, hãy vào chung hưởng thiêng đàng Cha ban.

Cúi xin Mẹ thánh thương tình, thương con qua kiếp dại khờ, từ nay sống lời Chúa dạy thực hành yêu thương, thương người đói khổ lầm than, không còn tích lũy của cải hư nát đời nầy, quay về bên Chúa dâng lời tạ ơn.

 

Tạ ơn Thiên Chúa cửu trùng,
Cho con còn sống ung dung trên đời.
Tự do chọn Chúa không rời,
Mến yêu luật Chúa dâng lời tạ ơn.

 

Ngày ta từ gĩa trần gian, Cha chờ, Mẹ đợi trên quê Thiên đàng

Giêsu anh Cả tươi cưởi cầm tay thân ái chúng mình con Cha.

 

Nam Giao