TÌNH YÊU GIỚI THIỆU TÌNH YÊU

05/07/2020
TÌNH YÊU GIỚI THIỆU TÌNH YÊU

 

 

 

Giê-su quà tặng của Cha,
Ngôi Lời ban xuống thật là cao siêu.
Loài người được Chúa nâng niu,
Dựng nên chính thật mỹ miều yêu thương.

 

Hồn trong thân xác tầm thường,
Ban cho tiếng nói tìm đường đi lên.
Tự do ý chí cho thêm,
Trở thành đích thực thấm nền cậy tin.

 

Người Kitô hữu trưởng thành biết phải làm gì để tỏ lòng yêu mến Chúa Giêsu và làm cho Ngài được nhiều người yêu mến…

Lời cầu nguyện của thánh Augustinô:-” Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con”.

Biết Chúa để con yêu mến Chúa nhiều hơn. Biết con để con ăn năn sám hối, sửa đổi những sai lỗi mà thăng tiến bản thân, đổi mới cuộc đời.

“Con muốn reo vang tình Ngài trên khắp nẻo đường để cùng muôn dân vầy quanh bên tình yêu Thầy”

 

Nhìn trời xa thẳm con mơ,
Từng cơn gió lạnh hồn thơ tủi buồn.
Đời con đã diễn lắm tuồng,
Bỏ bê tình Chúa, xa trường Phúc âm.

 

Lắng lòng nghe tiếng gọi thầm,
Ngác ngơ, ngơ ngác lang thang lâu rồi.
Trở về bên Chúa Ngôi Lời,
Hứng dòng ân thánh dâng lời tạ ơn.

 

Nghĩ mình đâu có cô đơn,
Tình yêu của Chúa vuông tròn chờ mong.
Trở về cho sớm là hơn,
Ngã đầu vai Chúa mà ôm mộng lành.

 

Nhiều người đã không đón nhận Tin Mừng chỉ vì gương xấu của những người tín hữu chưa sống đúng với ơn gọi của mình…

 

Tình thương Thiên Chúa vô biên,
Vẫn thương, vẫn đợi triền miên mong chờ.
Ôi! tình yêu Chúa vô bờ,
Giê-su bến đợi bên bờ yêu thương.

 

Phận con, cát bụi hoài mong, Xin được nhìn rõ chính trong hồn mình. Tim con mang vết thương tình, Chỉ có Thiên Chúa nên hình yêu thương. Đời con bao nỗi đoạn trường, Giờ đây quyết chí lên đường vâng theo. Cho dù đời có khó nghèo, Tiền tài danh vọng như bèo trôi sông. Ngước nhìn lên Chúa Chí Tôn. Từ nay Tin Mến Cậy trông Chúa Trời , Con được hạnh phúc tuyệt vời, Tình yêu của Chúa cao vời biết bao!

Ðức Kitô chẳng còn đôi tay, chẳng còn đôi chân, chẳng còn tiếng nói, chẳng còn sức lực, như hơn hai ngàn năm về trước, con người thật với bao phép lạ nhãn tiền, sử ghi còn đó…

Ðức Kitô chỉ còn những bản Tin Mừng trên trang giấy và những nhân chứng yêu NGÀI THA THIẾT VÀ ĐÃ CHẾT VÌ YÊU. Ngày hôm nay, Ngài mong muốn khắc trong tâm hồn của người yêu mến Ngài, niềm tin đưa bước tìm về nguồn suối tình thương mong đợi nơi Nhà Chầu vắng…

Chẳng bao lâu nữa là tôi chết, lúc đó thời gian đã đi mất.”Ôi lạy Chúa Giêsu, khi cái chết đến, thì ngoài Ngài ra, không còn gì là quan trọng đối với con nữa.”

Người tín hữu là con cái ánh sáng

11 Phải như thế, vì anh em biết chúng ta đang sống trong thời nào. Đã đến lúc anh em phải thức dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn trước kia, khi chúng ta mới tin đạo.

12 Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu.

13 Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày: không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương.

14 Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giê-su Ki-tô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thoả mãn các dục vọng. (Rm 13:11-14)

Làm người chỉ lối đưa đường cho những ai tìm đến Chúa là con đường của lòng bác ái; bởi lẽ Thiên Chúa là tình yêu, Ngài mong muốn chúng ta bước đi lên trên con đường “trải đầy tình yêu”.

 

Con xin hối hận hồi hương,
Ngã vào lòng Chúa nhớ thương kiếp người.
Không còn sống cảnh biếng lười,
Mỗi ngày ít phút dâng lời tạ ơn.

 

Giê-su Nhà Tạm chờ mong,
Ủi an tâm sự mà trông ngày về.
Bí Tích Hòa Giải cận kề,
Thả đi cho sạch quyết thề trung kiên.

 

Hạnh phúc cho con được nhận biết Chúa là Cha, người Cha đầy yêu thương nâng đỡ con cái trong cái tự do nó chọn lựa, nên Cha đành nhìn con quay mặt bỏ Cha,

hôm nay con quyết trở về sống đời con Chúa chứng dân Nước Trời; cho dù đời lắm chông gai, con vẫn làm muôn đệ Ngài.

 Xin nâng đỡ giúp sức cho con hoàn thành nhiệm vụ mà con đã chọn.

 

Ngôi Lời quà tặng trao ban,
Cho người công chính cầu thang về trời.
Nắm bàn tay Chúa không rời,
Nhìn lên cao thẳm mây trời trôi qua.

 

Thánh Thần tuôn đổ hạt mưa,
Hồng ân ban tặng say sưa vui mừng.
Tình thương nhân thế theo cùng,
Hiệp cùng Giáo Hội vang lừng yêu thương.

 

Đời ta là phải ngát hương,
Sống trong tình Chúa, yêu thương con người.
Tâm ta ôm Chúa Ngôi Lời,
Yêu đời vui sống con Trời chứng nhân.

 

Nam Giao