TRỞ VỀ BÊN CHÚA NIỀM VUI TRÀN TÂM HỒN.

19/03/2020

TRỞ VỀ BÊN CHÚA NIỀM VUI TRÀN TÂM HỒN.

Hai hàng lệ thắm tình thâm
Xin Cha tha thứ ,quyết tâm trở về.
Từ nay chí quyết cận kề,
Con thưa với Chúa xin về hợp ca.

Trần gian bạc bẻo vu vơ,
Trăm năm cũng chỉ lu mờ trôi qua.
Tâm tôi rõ nét Giê-su,
Dư âm vọng lại tình yêu đợi chờ.

Tỉnh đi đừng có ngủ mê,
Tình thương Thiên Chúa không chê con hèn.
Ngôi Lời bến đổ thời gian,
Nồng nàn sưởi ấm bình an ngày đời.

Trầm mình trong đám quỷ lôi,
Thấm đau tỉnh mộng thôi thôi trở về.
Thủy chung tình Chúa vỗ về,
Làm người con thảo hương quê Nước Trời.

Giã từ dĩ vãng đi thôi,
Hồi tâm thống hối, Cha tôi đợi chờ.
Trở về bên Chúa mộng mơ,
Giê-su Nhà Tạm đợi chờ đã lâu.

Ân tình Rửa tội thâm sâu,
Lặng thinh, thinh lặng lệ châu chảy dài.
Xin Cha thương tấm hình hài,
Bao năm khờ dại miệt mài xa Cha.

Dẫm trên sỏi đá ngu ngơ,
Dốc đời không đẹp, như mơ giã từ.
Ngã vào lòng Chúa nhân từ,
Trái tim thơ dại đáp từ tình Cha.

Trở về bên Chúa nĩ non,
Gẫm suy, suy gẫm suối nguồn tình yêu.
Bao la tình Chúa thương nhiều,
Cho con hụp lặng niềm vui Nước Trời.

Nam Giao