TỰ HÀO ĐƯỢC LÀM CON CHÚA

24/01/2023
TỰ HÀO ĐƯỢC LÀM CON CHÚA
“Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mc 3,35)
Vâng lời Thầy dạy thực thi hàng đầu.

Gia đình Thiên Chúa là đây,
Ân tình Rửa tội đong đầy yêu thương.
Được làm con Chúa tơ vương,
Vâng giữ Lời Chúa trầm hương cuộc đời.

Ngôi Lời chỉ dạy cao vời,
Gương lành của Chúa Giê-su ngắm nhìn.
Quyết tâm sống thánh ngoan hiền,
Rao truyền Lời Chúa trong niềm hân hoan.

Mỗi ngày ít phút hồi tâm,
Lắng nghe tiếng nói nội tâm hồn mình.
Lời thầy chí Thánh chân tình,
Sống sao để được chứng minh con Trời.

Ai làm theo ý Chúa Trời,
Gia đình của Chúa trần gian sum vầy.
Trầm mình trong khối tình say,
Xin thưa với Chúa, con nay trung thành.

Tình yêu bến đợi âm thầm,
Giê-su Nhà Tạm thi ân đợi chờ.
Xin đừng đánh mất lương tri,
Vâng lời Thầy dạy thực thi hàng đầu.

Đời người đâu sống dài lâu,
Đã qua, hiện tại, tương lai chóng tàn.
Gẫm suy đời Chúa cơ hàn,
Để ta đừng có ngang tàng luống thân.

Hãy yêu mến Chúa thành tâm,
Thánh Thần thầy dạy soi tâm hồn mình.
Lời thầy chí Thánh chân tình,
Hãy mau đón nhận để mình cao vươn.

Quyết tâm sống thật trắng trong,
Tâm hồn hướng thượng tinh ròng như hương.
Sống trong ánh mắt tựa nương,
Tình yêu Thiên Chúa chính đường con đi.

Nam Giao