BẢO TỐ CUỘC ĐỜI

29/01/2023

BẢO TỐ CUỘC ĐỜI
Xin Chúa ban thêm niềm tin cho gia đình con.
Lời cầu tha thiết xin Chúa nhận lời

Mỗi ngày, mỗi tiến không lùi,
Hai hàng nước mắt ngậm ngùi xót xa.
Cuộc đời gió táp mưa sa,
Quyết ôm lấy Chúa, thiết tha nguyện cầu.

Cuộc sống bắt buộc con người phải đương đầu với những thực tế không đẹp, không vui, không hay, không dễ như mình tưởng. Lúc đó, tôi mới thấy tình yêu là phức tạp. Niềm tin của tôi như thế nào? Tin hay không tin là chấp nhận hay từ chối.

Đời con đã ngã về chiều,
Nhưng luôn quanh quẩn trăm chiều lắng lo.
Lo cho bầy trẻ còn thơ,
Chúng còn khờ dại bên bờ trúc non.
Đêm ngày chỉ biết trông mong,
Cầu xin Ơn Thánh với lòng thành tin.
Tình yêu của Chúa thấm tình,
Tâm hồn con trẻ nên hình Ki-tô.

Trên đường đời tôi đi, có những khoảng vắng khắc nghiệt vì sỏi đá làm ê ẩm bước chân tôi. Đau đớn và câm nín, nước mắt chan hòa, nhưng tôi phải bước tới và bước tới vì tình yêu của Chúa đẩy bước tôi đi.

Đường ở đây hay ở kia, hôm nay hay ngày mai, rất hệ trọng đối với tôi. Vì hệ trọng, cho nên khi bước đi, tôi phải biết mình đang đi đâu và phải đi như thế nào.

Con sẽ sống im lặng, gặm nhấm cuộc đời, cố gắng vươn lên cùng Cha trong âm thầm…

Lời Thầy vẫn vang vọng bên tai tôi “Hãy theo Thầy, con ạ”.

Cuộc sống không bao giờ là một gánh nặng. Tôi không sinh ra để rồi phải còng lưng dưới sức nặng của cuộc đời tôi.

Tôi sinh ra để tân dụng cuộc đời. Được làm con Chúa là một hồng ân. Tôi phải yêu mến đời tôi.

Chúa cho tôi tự do chọn lựa.Nhưng làm sao tôi thật sự yêu mến khi tôi bị chìm ngập trong những khó khăn và thử thách.

Nhìn lại qúa khứ của đời tôi, giờ nầy tôi mới cảm nghiệm được sự quan phòng kỳ diệu của Chúa trên cuộc đời tôi.

Dù yếu đuối cản đường, dù lầm lẫn che lối, dù ngày mai con chết, con luôn tin rằng Cha đã thương con, cho con sống đến ngày hôm nay và con cảm nghiệm được rằng người Kitô hữu đón nhận đau khổ, vì biết ở đời này tình yêu Chúa chỉ vững chắc khi được thanh luyện trong đau khổ.

Lời Chúa: “Muốn theo Thầy con phải vác thập giá đời con mà theo Thầy”.

Thập giá thì nặng trĩu, bao nhiêu lần quỵ ngã, bấy nhiêu lần chỗi dậy …

Lạy Chúa, xin ban cho con thêm niềm tin và lòng cậy trông. Với ơn Thánh Chúa, con vững bước tin yêu.

Lạy Chúa, Chúa biết rõ con cần Chúa biết bao!

Con vẫn tin cậy nơi Ngài, xin gìn giữ con, lạy Chúa!

Trong những ngày thử thách của niềm tin, con xin phó thác đời con trong tay Cha.

Lạy Chúa Giê-su, giờ đây con dâng hết gia đình,Dâng đàn con thơ. Với nỗi niềm lo lắng,

Thời giờ lặng lặng trôi qua.
Đêm trường thao thức châu sa chảy dài.
Nhìn lên Thập Giá van nài,
Nhiệm mầu tình Chúa mãi hoài thương con.

Con thương Chúa lắm mãi luôn trung thành, tấm thân cát bụi hồn linh con trời.

Nam Giao