BIẾN CỐ ĐỔI ĐỜI

25/01/2023

BIẾN CỐ ĐỔI ĐỜI
Lạy Thánh Phao-Lô Tông Đồ, Ngài Đã Được Chúa Chọn,
chúc tụng Chúa trên cõi trời cao thẳm, muôn ngàn đời, xin ca tụng suy tôn.

Phao-lô nhân chứng tình yêu,
Trở về yêu Chúa mải mê quên mình.
Gian nan khốn khó rập rình,
Không sờn mến Chúa ân tình thâm sâu.
Con xin học bước theo đòi,
Đi làm nhân chứng giữa đời chông gai.
Hôm nay Lời Chúa gọi mời,
Theo gương thánh cả mọi thời chứng nhân.

Hôm nay mừng kỷ niệm ngày thánh nhân trở lại tin theo Đức Ki-tô,

xin cho chúng con hằng noi gương thánh nhân để lại mà tiến đến gần Chúa,

và trở nên chứng nhân của Tin Mừng.

HÃY ĐI RAO GIẢNG TIN MỪNG KHẮP THẾ GIAN

(Mc 16, 15).

Lễ kính thánh Phao lô trở lại cho tôi suy nghĩ lối sống đạo của mình.

Giờ này nhớ Chúa thì thầm,
Thương con khờ dại, con cần Chúa thôi.
An bình ban tặng gọi mời,
Giê-su Anh Cả đợi tôi lâu rồi.
Đời con xin quyết sửa sai,
Nôn nao thăm viếng, láng lai tình nồng.
Ánh mắt của Chúa ân cần,
Tha cho tất cả lỗi lầm vong thân.

Có tín ngưỡng hay không, con người cũng phải có một niềm tin để vui sống trong hy vọng,

vui tươi và bình an vì Thiên Chúa đã ban cho con người có nụ cười trên khuôn mặt để biểu hiện rõ nét tâm hồn mình. Loài thú thì không.

Bảy nguồn ơn thánh thực hành,
Ra khơi loan báo Tin lành từ đây.
Xa rời cuộc sống bèo mây,
Hồi tâm trở lại ôm Thầy yêu thương.
Chứng nhân tình Chúa lên hương,
Vai mang Thập Tự vấn vương tình Ngài.
Tiếp thu Lời Chúa hòa hài,
Long lanh ánh mắt ca bài tri ân.

Không có tín ngưởng, con người sống cũng như chết.

Lời của Đức Giêsu rao giảng đã theo thời gian hơn hai ngàn năm qua nhưng vẫn còn hiệu lực.

Tôi cúi đầu thầm lặng ngậm ngùi trong cuộc sống sao lãng tình Ngài.

Nay lời Chúa đến với tôi như một sứ điệp tình thương Ngài trao ban.

Suốt đời sống với Ki-tô,
Đồng hình đồng dạng, tình thơ thấm tình.
Ngạt ngào hương khí Thánh Linh,
Lương dân vui sướng tái sinh con Trời.
Cho tôi cảm nghiệm như Ngài
Trở nên nhân chứng được sai tận tình.
Cha ơi, xin xuống Thánh Linh,
Giê-su con quyết trung trinh loan truyền.

Lời Chúa;” Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.

Còn ai chối bỏ Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. (Mt 10:32-33)

Thánh Thần đốt cháy can trường,
Quyết tâm yêu Chúa lên đường chứng nhân.
Trao ban quà tặng hồng ân,
Đời con muối mặn, men nồng thi ca

Lòng con vui sướng vô bờ,
Tình thương của Chúa, hững hờ được sao!
Ngập vui, lòng thấy nao nao,
Người Kitô hữu nâng cao lời cầu.

Mẹ thương chuyển tiếp lời cầu,
Đưa thuyền về bến kết câu ân tình.
Giê-su Anh Cả đứng nhìn,
Cầm tay thân ái chúng mình con Cha.

Nam Giao