MỖI NGƯỜI TÍN HỮU LÀ MỘT ÁNH SAO

08/01/2023
MỖI NGƯỜI TÍN HỮU LÀ MỘT ÁNH SAO

“Các con là sự sáng thế gian, để họ xem thấy những việc lành của các con
mà ngợi khen Cha các con trên trời”. (Mt 5,14.16)

 

 

 

 

 

Thời gian đi mãi không về
Đừng mê ngủ nữa kẻo mà buồn đau.
Đời ta sống được bao lâu,
Hững hờ, hờ hững tình sầu đa mang.

 

 

Đường trường có lắm gian nan,
Phù hoa danh vọng trần gian gọi mời.
La to hét lớn yêu đời,
Bạn tình bầu rượu, ta thời đam mê.

 

 

Xa rời tình Chúa lê thê,
Còn giờ đâu nữa mà mê Lời Thầy.
Đời con đã ngã vũng lầy,
Thương cho thân phận bèo mây dại khờ.

 

 

 

Hơn hai ngàn năm qua, Chúa tỏ mình cho ba vua, ba hoàn cảnh thế trần say mê chân lý đi tìm…

Ngày hôm nay người Tín hữu được trở thành con Chúa, con cái của ánh sáng,

chúng ta phải sống làm sao?

 

 

 

Lắng lòng thinh lặng phút giây,
Lời Chúa phát nhẹ tâm này đớn đau.
Làm người Tín hữu thâm sâu,
Con đường Thập Tự Giê-su đón chờ.

 

 

 

Chúng ta được làm con Thiên Chúa, được ở trong Giáo Hội của Chúa, nhờ hồng ân lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy với ba chức năng: Tiên tri, Tư tế và Vương đế. Người Kitô hữu có bổn phận phải làm sáng danh Chúa trên trần gian.

 

 

Người Kitô hữu là ai?

Là người mang hình ảnh Chúa Kitô; Là người được Chúa ở cùng;
 Là người được thần lương nuôi sống bằng chính thân mình Chúa Giêsu Kitô;
 Là một ánh sao cho người chưa biết Chúa tìm về cuội nguồn tình yêu;
 Là người luôn thăm viếng Chúa Ngôi Lời bên Nhà Tạm vắng.

 

 

 

Ai ơi! nên phải nghĩ xa,
Sống đời con Chúa cho ra hình hài.
Đời ta đã nhận bài sai,
Ân tình Rửa tội ca bài tri ân

 

 

 

16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời. (Mt 5 -16)

 

 

 

Thôi thôi, đứng dậy lên đường,
Tay cầm Thánh Giá can trường lo toan.
Sống trong tình mến hân hoan,
Mỗi ngày đón Chúa hồi loan tình Thầy.

 

 

Đời ta không chóng thì chầy,
Phải qua cái chết, sum vầy yêu thương.
Tình Cha nghĩa Mẹ tơ vương,
Lãnh nguồn hạnh phúc miên trường vinh quang.

 

 

 

Dọn đường tâm thành yêu Chúa, thời giờ báu vật hãy còn. Đừng hờ hững nữa nổi sầu theo sau. Người Kitô hữu vui mừng vì là có Chúa song hành cùng ta, vui buồn tâm sự Chúa chờ Chúa nghe.

 

 

 

Tình yêu Thiên Chúa bao la,
Cúi đầu cảm tạ tình Cha thắm nồng.
Cho con đón nhận bông hồng,
Gai châm không sợ, bềnh bồng không buông.

 

 

Chắp tay lãnh nhận mưa nguồn,
Giê-su Nhà Tạm luôn luôn đợi chờ.
Từ nay không sống hững hờ,
Ôm ghì lấy Chúa hồn thơ an bình.

 

 

 

 

 

 

Nam Giao