TA HÃY THỜ LẠY CHÚA

02/06/2021
TA HÃY THỜ LẠY CHÚA
LÀ ĐẤNG DỰNG NÊN TA

 

 

 

Con là hạt cát đơn sơ,
Thế mà mộng ước bao la tình Ngài.
Niềm tin báo vật tuyệt vời
Được làm con Đức Chúa Trời vinh quang.

 

Trời cao thăm thẳm mây xanh,
Tạ ơn Thiên Chúa thương ban an bình.
Giữ vâng luật Chúa chân tình,
Thấm lời Thầy dạy đức tin trưởng thành.

 

Sống trong tình Chúa ân ban,
Thánh Thần ấp ủ bình an, an lành.
Tình con dâng Chúa trung thành,
Thánh Kinh, Luật Chúa hành trang giữa đời.

 

Tình yêu của Chúa Ngôi Lời,
Ẩn mình Nhà tạm gọi mời viếng thăm.
Tình yêu say đắm ơn ban,
Thăm Anh ít phút, Anh ban an bình.

 

Bầu trời gió lộng đẹp xinh,
Không tin Thiên Chúa,an bình có đâu.
Lòng đầy chất chứa nỗi sầu,
Ôm ghì số kiếp lo âu một mình.

 

Vinh danh Thiên Chúa cao sang,
Thời gian dấu chỉ Chúa đang thi hành.
Dịch bịnh “covid” lan tràn,
Con người cát bụi ngày tàn kề bên.

 

Bụi trần mà tưởng cảnh tiên,
Sa lầy tăm tối ta quên đường về.
Suối thiêng nước chảy lững lờ,
Giê-su Nhà Tạm vẫn chờ đợi ai ?

 

Bài học “covid” cho đời
 Thương con đừng bỏ con côi giữa dòng
Chúa ơi, gối uốn tay vòng,
Lời cầu nhỏ lệ thấm lòng ăn năn.

 

 

Nam Giao